Thứ 6, 19/04/2024, 08:12[GMT+7]

Khẩn trương điều tra, làm rõ đối tượng bắn người dân khi ngăn cản khai thác cát trái phép

Thứ 2, 20/03/2017 | 21:51:20
1,499 lượt xem
Sau khi được đưa đi cấp cứu và mổ cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân (Hưng Hà), nạn nhân Nguyễn Hồng Quân - người bị bắn tại khu vực bãi Non - nơi giáp ranh 3 tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, Hà Nam do ngăn cản một nhóm người trên tàu khai thác cát trái phép vào tối ngày 13/3/2017 đã qua cơn nguy hiểm, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình điều trị.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Để tìm hiểu rõ hơn vụ việc, sáng ngày 20/3/2017, phóng viên Báo Thái Bình đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh gặp anh Quân. Mặc dù sau 9 ngày điều trị tích cực nhưng anh Quân vẫn còn rất yếu, khuôn mặt nhợt nhạt vì mất nhiều máu. 

Anh Quân kể lại: Tối hôm đó (13/3/2017), tôi cùng với anh Vũ Văn Ngọc đi xuồng máy quanh khu vực bãi Non, khi đi đến con lạch khu vực giáp ranh Thái Bình và Hưng Yên thì phát hiện một tàu sắt mang ký hiệu 2223 của Công ty Hà Thành neo đậu đang hút cát cách bờ bãi Non khoảng 40m. Thấy vậy, tôi lái xuồng sát vào và yêu cầu tàu trên rời đi nơi khác. Sau đó, tôi nghe tiếng súng nổ và đồng thời thấy bụng đau nhói, sờ tay xuống thì thấy có máu chảy. Đoán mình bị trúng đạn, tôi quay sang bảo Ngọc cúi người xuống và quay xuồng bỏ chạy. Lúc đó tôi rất đau, nhưng vì tính mạng của hai anh em nên cố lái xuồng bỏ chạy, đi được một quãng tôi thấy choáng váng không thể lái xuồng được nên bảo Ngọc cầm lái thay. Lúc này, tôi thấy bụng mình máu ra rất nhiều, tôi lấy tay đè lên vết thương để cầm máu. Sau đó, tôi được Ngọc đưa vào bờ và đi cấp cứu. Nằm trên giường bệnh, anh Quân rất mong cơ quan công an sớm tìm ra hung thủ gây án để trừng trị trước pháp luật. 

Kể rõ thêm về vụ việc, anh Vũ Văn Ngọc, người đi cùng anh Quân hôm xảy ra vụ việc cho biết: Sau khi áp sát tàu 2223 tôi nghe thấy tiếng nổ, thấy anh Quân ôm bụng và hô tôi cúi người xuống, thấy vậy tôi nằm rạp xuống xuồng. Sau đó, tôi thấy anh Quân quay xuồng thốc ga chạy vào bờ. Đi được một đoạn anh Quân quay sang nói Ngọc ơi bọn nó bắn vào bụng anh rồi, mày lái cho anh đi. Thấy vậy tôi đổi lái và gọi điện thoại cho người đến bến đón anh Quân đi cấp cứu. 

Anh Nguyễn Hồng Quân đang được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Chị Đào Thị Nga, vợ anh Quân cho biết: Từ khi chồng tôi nhập viện đến nay, tôi và gia đình rất lo lắng. Mặc dù được các bác sĩ hết lòng điều trị nhưng vết thương của chồng tôi vẫn còn rất đau đớn và tinh thần thì hoảng loạn. 

Như Báo Thái Bình đã đưa tin: Vào hồi 21 giờ 30 phút ngày 13/3/2017, anh Nguyễn Hồng Quân, sinh năm 1977, trú tại thôn Phương La 4, xã Thái Phương (Hưng Hà) và anh Vũ Vũ Tiến Văn Ngọc, sinh năm 1989 cùng trú tại xã Thái Phương đi xuồng xuất phát từ thị trấn Hưng Nhân (Hưng Hà) ra bãi Non là một bãi nổi trên sông Hồng. Khi đến khu vực ngã ba sông Hồng, đoạn giáp ranh giữa 3 tỉnh Hà Nam, Hưng Yên và Thái Bình thì anh Quân và anh Ngọc thấy một tàu sắt neo đậu. Xác định đây là tàu hút cát trộm nên anh Quân, anh Ngọc đã đến gần và yêu cầu tàu đi khỏi địa bàn, bất ngờ một người trên tàu sắt dùng súng bắn vào anh Quân trúng đạn vào bụng. Anh Quân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân. 

Ông Nguyễn Thanh Tuyền, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà cũng xác nhận đêm ngày 13/3/2017, trên sông Hồng, đoạn “ngã ba tam tỉnh”, là nơi giáp ranh giữa 3 tỉnh Hưng Yên, Hà Nam và Thái Bình, một người dân địa phương đã bị bắn vào bụng phải đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân. 

Ngay sau vụ việc xảy ra, Phòng Cảnh sát Giao thông đường thủy Công an tỉnh Thái Bình đã cử lực lượng đi điều tra truy tìm tàu trên. Đến 8 giờ sáng ngày 14/3/2017, các trinh sát Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh đã phát hiện một tàu nghi vấn ký hiệu 2223 của Công ty Hà Thành neo đậu tại khu vực xã Hồng An (Hưng Hà). Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã bàn giao tàu trên cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Vũ Tiến