Thứ 7, 27/04/2024, 23:14[GMT+7]

Chuyện "hai giỏi" của một Phó Giám đốc

Thứ 2, 03/06/2013 | 08:59:41
1,687 lượt xem
Gặp chị ngoài đời, ít ai có thể nghĩ người phụ nữ nhỏ bé ấy đã phải trải qua những khó khăn, mất mát lớn trong cuộc đời. Và cũng thật khó để tưởng tượng về nghị lực phi thường để chị vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống và thành đạt trong công việc.

Phó giám đốc Bùi Thị Thanh.

Từ biến cố đau buồn
Như bao cô gái khác khi đến tuổi trưởng thành, năm 1988, chị Bùi Thị Thanh ở xã Thụy Hà, huyện Thái Thụy xây dựng gia đình với ước mơ màu hồng về một cuộc sống lứa đôi. Hạnh phúc ấy như được nhân lên khi anh chị có thêm hai thành viên nhí một trai, một gái. Dù cuộc sống còn khó khăn, song gia đình chị không khi nào vắng tiếng cười, tiếng nô đùa của trẻ.

Hạnh phúc những tưởng êm đềm trôi đi, nhưng một biến cố lớn đã ập xuống với chị và các con của mình. Cuối năm 2000, trong một tai nạn bất ngờ, chồng chị đã mãi mãi ra đi, bỏ lại chị và cô con gái khi ấy mới 10 tuổi, cậu con trai vừa tròn 3 tuổi. Chị bảo: "Khi ấy tôi không nghĩ được gì, tất cả bỗng nhiên bị đảo lộn và tôi không biết bấu víu vào đâu, cũng không biết bắt đầu làm lại như thế nào". Cuộc sống của ba mẹ con trở nên chông chênh khi mất đi "bờ vai", nhưng nhìn hai con thơ dại chị thấy mình cần phải mạnh mẽ, phải sống vì con. Chị quyết tâm "sống lại" còn bởi tình yêu với người chồng quá cố và chính tình yêu ấy đã giúp chị có thêm nghị lực để  hàng ngày đối mặt với cuộc sống muôn vàn khó khăn. 

Đến nghị lực vượt khó
Từ ngày người chồng thương yêu ra đi, chị lấy công việc làm niềm vui, lấy con cái làm niềm hy vọng. Thương con, chị ở vậy, lòng luôn tâm niệm phải cố gắng, cố gắng hơn nữa để nuôi con khôn lớn nên người. Vừa làm mẹ, vừa thay chồng làm cha của các con, công việc lại bận rộn nên chị phải cố gắng sắp xếp công việc một cách khoa học để có nhiều thời gian dành cho hai đứa con bé nhỏ của mình.

Ngoài giờ làm việc, mọi việc lớn nhỏ trong nhà chị đều "nhận phần" làm để các con có nhiều thì giờ học bài. Chị cũng cố gắng tiết kiệm chi tiêu, vun vén cuộc sống tạo điều kiện tốt nhất cho con học hành tới nơi, tới chốn. Với lối sống giản dị, khiêm tốn, chị luôn dạy con hiểu được hoàn cảnh gia đình, dạy con biết tự lập trong cuộc sống, sống có trách nhiệm, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Là con dâu duy nhất bên nhà chồng, mọi công việc hiếu, hỷ đều đặt lên đôi vai của chị nên dù bận rộn công việc, con cái; song chị luôn làm tròn chữ hiếu với cha mẹ và chu toàn mọi việc gia đình.

Khoảng thời gian từ năm 2005 đến năm 2009 có thể nói là "quãng đường gian truân" nhất của ba mẹ con. Do yêu cầu công việc, cứ chủ nhật là chị đi làm ở Hà Nội, lắm hôm nửa đêm mới về đến nhà. Khi ấy con lớn của chị đang học đại học, nhà chỉ còn con trai nhỏ đang học THCS, thế là chị cứ như con thoi đi về, vừa lo hoàn thành công việc Công ty, vừa thăm nom con lớn học đại học, lại vừa chăm lo cho con nhỏ ở nhà. "Đi làm mà lo nơm nớp con ở nhà một mình, sợ con nghịch dại, lo nhất là những ngày mưa gió bão bùng mà mẹ phải đi làm xa nhà. Rồi có hôm đang giờ làm việc thì nghe tin con bị xe đụng, thế là "nhảy bổ” về nhà thấy con không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Khổ nhất là những lúc con cái ốm đau phải đi viện. Người ta có đôi, có lứa, mình "lẻ bóng" thui thủi ôm con một mình. Buồn đấy, tủi đấy, nhưng cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong". Mắt rưng rưng khi nghĩ về quá khứ, chị bảo: giờ nhìn lại không nghĩ rằng mình có thể vượt qua thời kỳ khó khăn ấy một cách "ngoạn mục" như vậy. 

Công tác tại Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Thái Bình, chị luôn có ý thức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chị gương mẫu thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời luôn nỗ lực tự học hỏi, tự rèn luyện năng lực chuyên môn để góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển. Nỗ lực phấn đấu, năm 2005 chị được đề bạt làm Phó Giám đốc Công ty. Làm việc trong môi trường kinh doanh nên chị và đồng nghiệp phải làm cả 30 ngày trong tháng. Ngoài thời gian làm việc ban ngày, cán bộ, công nhân viên Công ty còn phải tập trung làm việc 2 tiếng vào buổi chiều tối để kiểm đếm vé, tổng hợp doanh thu và tiền vé trúng thưởng.

Thấu hiểu những khó khăn của người lao động khi phải làm thêm giờ, nhất là lao động nữ, chị đã cùng Ban Giám đốc Công ty xác định mục tiêu, hoạch định phương án kinh doanh, lập ra kế hoạch và đưa ra nhiều giải pháp tối ưu để hoàn thành công việc với tiến độ nhanh, chính xác, hiệu quả. Chị cũng luôn gần gũi, động viên chia sẻ kinh nghiệm với chị em trong Công ty sao cho vừa bố trí thời gian bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa đảm đương được thiên chức của người vợ, người mẹ trong gia đình. Có thể nói, trong quá trình phát triển của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Thái Bình những năm qua có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ công nhân lao động nữ, trong đó có công sức của Phó Giám đốc Bùi Thị Thanh.

Giờ đây, ở vào cái tuổi 50, nhìn lại những năm tháng đã qua, chị phần nào bằng lòng với những gì đã và đang làm được. Với nghị lực vượt khó phi thường, nhiều năm chị Thanh đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 3 năm liền (2010 - 2012) chị vinh dự được Bộ Tài chính, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen. Gia đình chị luôn nhận được nhiều tình cảm tin yêu, quý mến của họ hàng, đồng nghiệp, bạn bè và bà con lối xóm; hàng năm đều đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa". Hai con của chị, một đang học đại học năm cuối ở Phần Lan, một đang học tại Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, năm nào cháu cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Đấy là "quả ngọt" mà chị đã nhận được sau bao ngày nỗ lực vượt khó bằng nghị lực của chính mình.

Bài, ảnh: Mai Thư

 

  • Từ khóa