Thứ 4, 01/05/2024, 12:50[GMT+7]

Thái Bình tri ân các liệt sĩ đảo Gạc Ma

Thứ 5, 14/03/2013 | 20:19:31
1,589 lượt xem
Kỷ niệm 25 năm ngày hy sinh của 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa (14/3/1988 – 14/3/2013), ngày 14/3, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã về các địa phương thắp hương tưởng niệm và thăm gia đình, thân nhân các liệt sĩ là con em quê hương Thái Bình.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cụ Nguyễn Thị Dư, mẹ Liệt sĩ Nguyễn Minh Tâm. Ảnh: Minh Sơn

* Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã về Hưng Hà thắp hương tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Trần Đức Thông, nguyên Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 Quân chủng Hải quân (thôn Cộng Hòa, xã Minh Hòa); Liệt sĩ Nguyễn Minh Tâm (thôn Hà Thắng, xã Dân Chủ) và Liệt sĩ Trần Văn Chức (thôn Lưu Xá Bắc, xã Canh Tân).

Trò chuyện với gia đình, thân nhân các liệt sĩ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: sự hy sinh của 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam, trong đó có các liệt sĩ là con em quê hương Thái Bình tại đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988 đã tô thắm thêm truyền thống của dân tộc Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, nêu gương sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng và sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đồng chí mong gia đình, thân nhân các liệt sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, ra sức học tập, lao động, công tác, góp sức mình cho sự phát triển, đổi mới của quê hương. Đồng chí nhắc nhở các cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên quân tâm, chăm sóc, giúp đỡ các gia đình, đối tượng chính sách – những người đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, thông qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Trong nỗi nhớ khôn nguôi về người con trai đã hy sinh, cụ Nguyễn Thị Dư, năm nay 89 tuổi, mẹ của Liệt sĩ Nguyễn Minh Tâm xúc động cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, hứa toàn thể gia đình sẽ giữ vững truyền thống cách mạng, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

* Cũng trong ngày 14/3, các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã về các địa phương thắp nén tâm nhang tưởng niệm và thăm gia đình, thân nhân các liệt sĩ quê hương Thái Bình đã chiến đấu, hy sinh tại đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988.

Ảnh: Trần Hương

* Sáng 14/3, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam phối hợp tổ chức buổi gặp mặt, tặng quà cho thân nhân các liệt sĩ là con em quê hương Thái Bình chiến đấu, hy sinh tại đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa ngày 14/3/1988. Mỗi suất trị giá 13 triệu đồng đã được trao cho thân nhân 8 liệt sĩ, thể hiện sự tri ân những người con ưu tú đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì chủ quyền biển đảo và sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Minh Sơn - Trần Hương

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày