Chủ nhật, 05/05/2024, 08:21[GMT+7]

Vui, buồn, trăn trở “nghề” cộng tác viên báo chí

Thứ 5, 15/06/2023 | 16:12:47
5,231 lượt xem
Sắp đến kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6) – Ngày hội để tôn vinh, tri ân những nhà báo đã và đang đóng góp tâm sức vì một nền báo chí nước nhà vững mạnh; đưa đến độc giả những món ăn tinh thần qua các bài báo phản ánh chân thực các vấn đề đời sống, văn hóa, xã hội; những câu chuyện truyền cảm hứng và những tấm gương làm đẹp cho đời. Và chúng tôi – những cộng tác viên báo chí với niềm đam mê, tâm huyết cũng trầm mình trong cảm xúc vui, buồn, trăn trở với “nghề” như các phóng viên thực thụ.

Cộng tác với Báo Thái Bình đã là niềm đam mê với tôi như công việc xác định sẽ gắn bó lâu dài.

11 năm trước, tình cờ một lần đọc Báo Thái Bình tôi thấy có một số tác giả là các cán bộ, công chức, người lao động… không phân biệt tuổi tác, chức vụ, đơn vị, địa phương cũng tham gia viết các tin, bài phán ảnh các hoạt động của cơ quan, đơn vị, các vấn đề của cuộc sống đang diễn ra xung quanh trên mặt báo. Cùng với đam mê đọc báo, viết văn từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, được sự khích lệ, động viên của đồng nghiệp, bạn bè, gia đình, tôi đã bắt đầu tập viết gửi cộng tác với Báo. Từ bước đầu chỉ là những mẩu tin nhỏ, phản ánh các hoạt động của hệ thống mặt trận các cấp, sau đó là các bài về các gương điển hình, mô hình hay, các mặt hoạt động đa dạng trong công tác mặt trận ở các địa phương, các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống… Và đặc biệt là mỗi lần gửi tin bài, tôi may mắn luôn được các anh chị biên tập ở Báo Thái Bình tận tình đồng hành, hướng dẫn tôi cách viết, gợi mở đề tài, giúp tôi chỉnh sửa tin, bài; khích lệ, động viên khi những tin, bài còn chưa được hoàn chỉnh, động viên khi đề tài hay nhưng nội dung và cách thể hiện chưa được tốt để tôi tiếp tục chỉnh sửa và rút kinh nghiệm cho những tin bài sau.

Trong hơn chục năm làm cộng tác viên với Báo Thái Bình, tôi đã đi qua rất nhiều lần các cung bậc cảm xúc. Mỗi bài viết khi được tòa soạn ưng ý, duyệt đăng lên báo in, báo điện tử là “đứa con tinh thần” của mình. Mỗi lần có tin bài được sử dụng, tôi vô cùng trân trọng, hãnh diện. Vui mừng biết bao khi bạn đọc là cán bộ mặt trận xã nhắn tin bảo mới đọc bài viết về gương điển hình trong xây dựng thôn văn hóa, không ma túy, tệ nạn xã hội; gương điển hình dòng họ hiếu học. Hay một vị chức sắc Phật giáo gọi điện khen bài viết của tôi mới được đăng “Lan tỏa tinh thần đoàn kết, yêu thương trong mùa Phật đản”… 

Bên cạnh niềm vui tin, bài được sử dụng, tôi cũng từng nhiều lần trải qua sự chờ đợi, hụt hẫng. Đó là khi còn nhiều bài viết tôi dành nhiều tâm huyết, thời gian đi cơ sở để tìm hiểu, viết tin bài cộng tác nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy được tòa soạn sử dụng... Hay những lần cộng tác viên chúng tôi trao đổi, trăn trở phải làm sao để tiếp cận được thông tin, để viết kịp thời đáp ứng yêu cầu của tòa soạn, nhu cầu của công chúng, vì bản thân chúng tôi là cộng tác viên còn nhiều hạn chế về nghiệp vụ báo chí, vất vả trong việc đi cơ sở tiếp xúc nguồn tin do không có thẻ nhà báo, không phải là phóng viên chuyên nghiệp…

Có vị lãnh đạo đã đánh giá: Cộng tác viên là cánh tay nối dài của cơ quan báo chí và góp phần không nhỏ trong việc xây dựng và phát triển tờ báo. Họ viết bằng niềm đam mê, bằng nhiệt huyết và nỗi niềm trăn trở với cuộc đời. Câu nói đó đã làm ấm lòng, khích lệ chúng tôi – những người đã trót yêu, gắn bó và nỗ lực với “nghề” cộng tác viên bấy lâu nay. Cùng trải qua những cảm xúc vui, buồn, trăn trở với “nghề”, chúng tôi luôn trân trọng những lời động viên, khích lệ của Ban Biên tập; biết ơn sự giúp đỡ, chỉ bảo chân thành và tận tình của các anh, chị làm công tác biên tập tin, bài cho cộng tác viên.

Tâm huyết, yêu “nghề” cộng tác viên, tôi luôn tự hứa phải tích cực trau dồi học hỏi, tiếp thu những góp ý, hướng dẫn của các anh chị biên tập để nâng cao “tay nghề”, tích cực ứng dụng công nghệ hiện đại trong làm báo... để có những tin bài chất lượng hơn, đáp ứng yêu cầu của Tòa soạn cũng như nhu cầu của bạn đọc... Đồng thời mong muốn thời gian tới, Báo Thái Bình quan tâm nhiều hơn tới đội ngũ cộng tác viên như tổ chức tập huấn nghiệp vụ, định hướng nội dung tuyên truyền, dành nhiều thời lượng trên báo in và báo điện tử hơn để đăng tải các tin, bài của đội ngũ cộng tác viên…

Lương Thế Lộc
(MTTQ tỉnh)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày