Thứ 3, 30/04/2024, 22:47[GMT+7]

Lời cảm tạ

Thứ 3, 02/04/2024 | 14:42:09
6,024 lượt xem
Lời cảm tạ về lễ tang ông Nguyễn Văn Bái, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải thời kỳ 2010-2014.

Chồng và cha chúng tôi là ông Nguyễn Văn Bái, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải thời kỳ 2010-2014 lâm bệnh và đột ngột qua đời vào lúc 1h sáng ngày 30/3 (tức 21 tháng 2 âm lịch), hưởng thọ 64 tuổi. Đây là một sự mất mát vô cùng to lớn, không gì bù đắp được đối với đại gia đình chúng tôi.

Trong tang lễ, gia đình chúng tôi đã nhận được rất nhiều ân tình của các quý vị đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ, phúng viếng, tiễn đưa chồng và cha chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Gia đình chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các bộ ngành trung ương, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các cơ quan của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh thành phố, các cơ quan, đơn vị trong Bộ đội Biên phòng. Viện Kinh tế và Quy hoạch phát triển thủy sản; Trung tâm Tư vấn và Quy hoạch phát triển thủy sản...

Trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Thái Bình, Sở Lao động - TBXH, các sở, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của tỉnh Thái Bình; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình và Đồn Biên phòng Cửa Lân.

Xin trân trọng cảm ơn Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Tiền Hải và các huyện, thành phố; các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong huyện Tiền Hải. Tập thể cán bộ giáo viên Trường THCS 14 tháng 10.

Trân trọng cảm ơn Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN Thị trấn Tiền Hải và xã Đông Trà, Đảng ủy, UBND các xã trong huyện .

Trân trọng cảm ơn Ban Tổ chức lễ tang; Ban Chi ủy, Chi bộ, Ban công tác mặt trận tổ dân phố Tiểu Hoàng; nội tộc, ngoại tộc, bạn bè thân bằng cố hữu gần xa, bà con lối xóm, các ông bà thông gia, liên gia, liên bích.

Trong lúc tang gia bối rối không thể tránh khỏi khiếm khuyết, gia đình chúng tôi xin được lượng thứ.  

Thay mặt gia đình: 

Bà quả phụ Trần Thị Chính và các con cháu đồng cảm tạ. 


  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày